NHỚ
Không phải nhớ mà thực lòng rất nhớ
Đâu dễ quên đi quá khứ đã từng
Dù lâu rồi thành xa lạ dửng dưng
Thì khối óc vẫn chưa dừng nghĩ ngợi.
NHỚ
Không phải nhớ mà thực lòng rất nhớ
Đâu dễ quên đi quá khứ đã từng
Dù lâu rồi thành xa lạ dửng dưng
Thì khối óc vẫn chưa dừng nghĩ ngợi.
MÌ GÕ
Mì gõ đêm khuya kiếp phận nghèo
Con đường lạnh vắng bóng buồn teo
Vì mưa nhạt khách tim sầu héo
Bởi thế buồn chi dạ mốc meo
Ngó lại nhà ai giàu đóng nẻo
Quay nhìn cửa ...
Viết về nhạc sĩ Từ Huy
“ Ru em ” một khúc ca dao
Ôi “ Xuân mười tám” bay vào hồn anh!
“ Xuân thì ” tà áo mong manh
Xem thêm
Hạ giờ đã khuất nơi đâu
Mà sao thu đến giăng sầu tả tơi
Mưa gieo trắng cả khung trời
Nhạt nhòa kỷ niệm chơi vơi cõi lòng
.
Hỏi rằng em có buồn ...
MỘNG ƯỚC ĐÂU RỒI
Con đò vội vã bước sang ngang
Hẹn ước xưa đôi lứa muộn màng
Sáo sổ lồng bay đi mất hút
Diều buồn đứt chỉ vút chiều hoang
Trăng thề vụng vỡ sầu tê tái
Xem thêm
Sóc Sơn biệt thự, nhà vườn
Cỏ cây làm bạn, nỗi buồn hư không…
Ngoái nhìn hai phía tây – đông
Người cao áo mũ, người không có gì!
Viết về nhạc sĩ Tiến Luân
Tự nhiên em “ Chán anh ghê” !
“ Yêu nhau” chẳng nói mân mê nhau hoài
“ Khi em về ” lại nắm ...
Sau mưa hoa mướp nở thêm vàng
Ong bướm rộn ràng bay tìm nhụy
Riêng nhà thơ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ
Thu đang buồn nên gió chẳng mơn man!
270816
...Em về
Câu lục về theo
Bát anh ngồi đợi
Tim heo héo sầu.
Đỏ hoe
Đôi mắt đáu đau
Bập bềnh em bước qua cầu
Quên anh.