yêu emLưu trữ

TÔI YÊU EM – CÔ GÁI YÊU KIỀU

TÔI YÊU EM – CÔ GÁI YÊU KIỀU

Người tôi yêu, một cô gái yêu kiều,
Sống vui vẻ luôn nói cười và cũng rất thích hát,
Yêu thơ văn và ngắm hoa chiều bát ngát,

...
Xem thêm

Yêu quá nhiều

Yêu quá nhiều

Yêu quá nhiều chẳng mắc tội đâu em
Chỉ là nhắc mình thôi, mình phải yêu ai đó.
Không ngốc nghếch dại khờ mà chỉ làm ta lo sợ.
Sợ mất một người –

...
Xem thêm

NẾU THƯƠNG EM THÌ ANH CỨ NÓI RẰNG THƯƠNG

NẾU THƯƠNG EM THÌ ANH CỨ NÓI RẰNG THƯƠNG

* Thơ Lê Hồng Mận *

Em cũng là con gái mà anh
Tuổi xuân cũng qua nhanh như dăm ba ngày Tết
Cũng chạnh lòng khi bạn bè đi ...

Xem thêm

Yêu em

YÊU EM

Yêu em rất đúng qui trình
Từ khi cha mẹ kết tình với nhau
Sinh ra trời đất đón chào
Đôi môi mọng đỏ khi vào tuổi yêu

Mắt em khép mở trời chiều
Hồng hồng đôi ...

Xem thêm