“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?
“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đời
Bao năm “ Bậu đi theo người”
“ Người thương Bậu nhớ” khóc cười với ai?
Đàn chim “ Lạc lối ” đường ...
“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?
“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đời
Bao năm “ Bậu đi theo người”
“ Người thương Bậu nhớ” khóc cười với ai?
Đàn chim “ Lạc lối ” đường ...
Sao lại thế cớ chi mà khóc
Người ta không ngó đọc thì thôi
Vụng câu khờ chữ lỡ rồi
Khen chê tuỳ ý ỉ ôi làm gì
Cứ mặc sức mà ghi dấu nhớ
Rũ buồn vui ...
“ NHỮNG NGÀY HOA MỘNG ”
Viết về nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân
Buồn tình cho “ Kẻ đến sau ”
“ Trao người ở lại ” muôn màu dư âm
“ Màu hoa giã biệt ” chỗ ...
<><> MỘT ĐÁM TANG <><>
Đau lòng những ánh mắt đưa tang,
Nuối tiếc cho người nữ đảm đang.
Xót bởi cha già đang khóc lóc,
Buồn vì trẻ nhỏ vẫn hoang mang.
Trời chiều nắng tắt bờ tây
Đời trong bóng tối áng mây bồng bềnh
Thuyền ai xuôi ngược buồn tênh
Lòng sao chống vắng bấp bênh lạ lùng.
Thẫn thờ bến lạ người dưng
Trào dâng nước mắt ...
Bây giờ người ấy ở đâu?
Sương đêm…còn ướt mái đầu…sương đêm
Em còn tựa cửa dáng mềm
Soi gương trang điểm bên rèm nữa không?
Bao năm phai nhạt má hồng?
Tiếng thời gian thở,ai đong đếm ...
Viết về nhạc sĩ Dương Thụ
Ôi “ Họa mi hót trong mưa”!
Em còn “ Im lặng ” sao chưa ngỏ lời?
“ Hương cau ” tóc rối bời bời
“ Ô kìa nắng” rớt trên môi ...
.Nắng hạ mây chiều gió thổi tung
Mờ sương phố núi đẹp chưa từng
Đèn hoa đủ sắc treo ngoài ngỏ
Nữa mảnh xuân tình thật dửng dưng
Trêu hài lở bước đêm thu lạc
Mộng ảo ...
Phố hạ em về,ngày ấy
Con đường hun hút tuổi thơ
Thương cho lá vàng run rẩy
Ngàn năm theo gió mịt mờ
Phố hạ em về,chân mỏi
Tiếng ve ra rả gọi chiều
Phượng còn thay màu ...