Thơ: Sinh Hoàng
Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu hậu phương
Chắc ...
Thơ: Sinh Hoàng
Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu hậu phương
Chắc ...
Người ta nói “khi vào Lính thì con người sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động”, đã có lần tôi được nghe nhiều người nhập ngũ một thời gian đã òa khóc khi ...
Em chỉ muốn tựa vai Anh mà ngủ
Những tháng ngày phiền muộn để một bên
Mặc cuộc đời lắm khó nhọc chông chênh
Mặc những phút tủi hờn và nghiệt ngã
Em chỉ muốn giữa cuộc đời ...
VÌ BỐ LÀ BỘ ĐỘI
(Tặng những người vợ có chồng là bộ đội)
Vì bố mình là bộ đội con ơi
Đừng hỏi cớ sao mẹ thường tất bật
Sáng thức dậy từ tinh mơ mờ đất
Xem thêm
Thơ: Sinh Hoàng
Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu ...