thơ buồnLưu trữ

Buông

Buông

Điếu thuốc tàn ly cà phê đã cạn
Ngẫm cuộc đời trăm vạn nỗi xót xa
Đừng giận hờn hãy buông bỏ thứ tha
Bởi được sống đã là điều đẹp đẽ

Giữa mùa xuân cớ sao còn ...

Xem thêm

EM MUỐN SỐNG BÊN ANH TRỌN ĐỜI

“ EM MUỐN SỐNG BÊN ANH TRỌN ĐỜI”

Viết về nhạc sĩ Nguyễn Cường

Nâng “ Ly cà phê Ban Mê ”
“ Thương ai em hát ” não nề ngày xanh?
Ngày “ Em muốn sống bên anh…”
Xem thêm

Muộn Màng

Muộn Màng

Thơ: Sưu Tầm

Tôi đơn lẻ giữa vòng đời xoay chuyển
Như con tàu giữa bão biển ngàn khơi
Bao nhiêu năm ta gọi đó “cuộc đời”
Sao trôi nổi mãi hoài câu thương hận

Tình yêu chết ...

Xem thêm

Ai trên đời

Ai trên đời

Ai trên đời cũng có một tương lại
Để phấn đấu, để mệt nhoài xây đắp
Đều bước đi giữa dòng đời tấp nập
Rồi kiếm tìm rồi ấp ủ mộng mơ

Ai trên đời cũng ...

Xem thêm

Ước gì

Ước gì

Thơ: Thúy Nhân

Tôi ước gì có người lắng nghe tôi
Chỉ lắng nghe thôi không nói điều gì cả
Bão tố lòng người quật quay tôi sắp ngã
Mà đến trải lòng cũng khó quá,

...
Xem thêm

Trả lại thời gian

Trả lại thời gian

Thơ: Vân Jenny

Em trả anh về phía ngày xưa cũ
Trả giọt nắng cuối ngày về lại phía hoàng hôn
Thả niềm vui trôi về những nỗi buồn
Gửi thương nhớ vào miền quên ...

Xem thêm

Muốn

Muốn

Thơ: Hạ Băng

Muốn gượng cười sau tất cả nỗi đau
Để tâm sự bớt âu sầu than khổ
Nhưng cuộc sống dường như không còn chỗ
Để niềm tin đừng đổ vỡ giữa chừng

Mắt nhìn đời sao ...

Xem thêm

VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC

VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC

Vắt nỗi nhớ vào vai anh bước
Quyết tìm em kỳ được mới thôi
Bấy nhiêu giờ khắc đà trôi
Là bao ngần ấy buồn ngồi không yên

Bởi cách trở hai ...

Xem thêm

Viết cho em một mùa thu

Viết cho em một mùa thu

Thơ: Sưu Tầm

Anh trở về khi nơi ấy vào thu
Chẳng kịp nhìn nhau để trao nhau chiếc lá
Mưa nơi anh cũng điên cuồng vội vã
Sắc ...

Xem thêm

BẤY LÂU MỘT MÌNH CŨNG RẤT ỔN ĐẤY THÔI

BẤY LÂU MỘT MÌNH CŨNG RẤT ỔN ĐẤY THÔI
Thơ: Lai Ka

Ai cũng biết buồn, ai cũng biết cô đơn
Người mạnh mẽ hơn thường vờ như không biết
Ai cũng như ai đều khóc khi mỏi ...

Xem thêm