Người đời gọi tôi là nàng tiên nâu
Bởi tôi đẹp không thua hoa nào cả
Cánh mỏng mảnh tím hồng xanh óng ả
Nhụy vàng tươi sắc nắng đầu hè
Người chích nhựa lấy xác quả tôi ...
Người đời gọi tôi là nàng tiên nâu
Bởi tôi đẹp không thua hoa nào cả
Cánh mỏng mảnh tím hồng xanh óng ả
Nhụy vàng tươi sắc nắng đầu hè
Người chích nhựa lấy xác quả tôi ...
CHỊ LẤY CHỒNG XA
Chiều tối bỗng mưa như xối
Đường biến thành sông
Gió như con thú phát cuồng
Chị vẫn quyết ra đi đúng hẹn!
Tiễn chị lên xe lòng em bịn rịn
Thương người chị gái ...
KẾ HOẠCH NHÀ NÔNG
Hết rồi cái nóng bỏng da
Mùa Thu dịu mát trong nhà ngoài sân
Vịt trời Lai xúm quanh chân
Cả đàn ngổng lớn quây quần đòi ăn
Thỏ trắng tai vểnh trán nhăn
Em ...
Em cúi đầu tạ lỗi trước mùa thu
Không giữ được lời đợi chờ năm cũ
Năm tháng vẫn trôi – đóa cúc vàng vẫn nở
Chỉ lòng em đã ...
Viết về nhạc sĩ Phạm Đăng Khương
“ Em như cơn gió vô tình ”
“ Tìm đâu cho thấy ” bóng hình em đây?
Tháng ngày ai lại “ Nhớ ai ”?
Thơ: Sưu Tầm
Anh trở về khi nơi ấy vào thu
Chẳng kịp nhìn nhau để trao nhau chiếc lá
Mưa nơi anh cũng điên cuồng vội vã
Sắc ...
MƯA THU .
Nồng nàn quyến rũ lắm thu ơi !
Lạnh lẽo mưa rơi không quá lời !
Nước gợn lăn tăn vàng ánh nắng .
Mây lùa lãng đãng tím mù khơi .
...Hoa đến thì, thì hoa phải nở
Dẫu em còn mảnh mai, bé nhỏ
Đêm mùa thu, khoe sắc ” song” quỳnh
Chị cũng xinh và em cũng xinh
Cánh trắng ...
Trái hồng thắp đỏ đèn lồng
Trái na mở mắt, liếc bông cúc vàng
Đậu biếc tím ngát leo thang
Mướp đơm thêm nụ trên giàn rung rinh
” Mắt tôm” vàng nghệ xinh ...
Viết về nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu
Thương “ Tà áo trắng ” năm nao?
“ Trường làng tôi” tre xanh màu ước mơ
“ Chốn xưa tình cũ” ...