Một thoáng quê hương

Một thoáng quê hương

Viết về nhạc sĩ Từ Huy

“ Ru em ” một khúc ca dao
Ôi “ Xuân mười tám” bay vào hồn anh!
“ Xuân thì ” tà áo mong manh
“ Vì sao” không nói lòng canh cánh lòng?

“ Tuổi biết yêu ” mới đơm bông
“ Như cây và lá ” kết vòng yêu thương
Thương màu “ Lá biếc ” soi gương
Gặp em “ Một thoáng quê hương ” trong lành

“ Trên sông ” hát Lý cây chanh
“ Ngày em đến ” làm chòng chành đời anh
“ Hãy đàn lên ” nốt nhạc xanh!
“ Những lời em hát ” trôi nhanh cuối trời

Ôi “ Quê hương tuổi thơ tôi ” !
Du ca “ Lãng mạn trên đồi ” gieo thơ
Thoáng nghe “ Đà Lạt mộng mơ ”
“ Chiều mưa cảm xúc ” giăng bờ mi ai?

“ Mưa chiều kỉ niệm ” dang tay
“ Biển ru” điệp khúc trăm bài sóng chao
“ Dã Tràng ” xe cát than đau
“ Cánh chim…” vỗ cánh nghiêng đầu về xuôi

Cho ta “ Mong đợi ngậm ngùi”
“ Quê em ngày Tết” buồn vui thế nào?
TPHCM,ngày 10/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.