thơ hàiLưu trữ

CHUYỆN VUI NGÀY ÔNG TÁO !

Hôm nay tháng chạp hai ba
Nhà em nuôi được con gà trống choai
Tối qua chồng em bảo roài
Đừng có thịt nó thì hoài lắm nha

Em rằng cũng nghĩ như là
Ờ thui không thịt ...

Xem thêm

CHỌN VỢ!

CHỌN VỢ!
(Cấm phụ nữ đọc- Lỡ đọc cấm tự ái)

Con ơi mẹ dặn mấy lời
Khắc ghi ngay kẻo phí đời đàn ông
Chọn trâu: xem xoáy, xem lông
Chọn vợ: tốc váy xem mông,

...
Xem thêm

XIN..

XIN..

Lạy hồn em của tôi ơi
EM đè bom tấn thân tôi còn gì

Thân hình em nó chương phì
Thân anh ở dưới còn gì hở em

Các bác cứ tưởng tượng xem
Voi quì hổ ...

Xem thêm

CẬY TRÔNG

CẬY TRÔNG

Sao không nện nữa hả chồng
Mới có đôi nháy cong mông chạy rồi
Hay Ông đã chén lo xôi.
Chán chè phè phỡn bỏ tôi một mình.

Bà này đừng nói linh tinh
Tôi nghỉ dăm ...

Xem thêm

Đâu rồi ngày xưa

Đâu rồi áo trắng thơ ngây
Thướt tha dáng ngọc giờ đây chẳng còn
Thay bằng má đỏ môi son
Áo dây khoe cả hai hòn vọng phu

Sexy ăn mặc bán nu
Chụp hình lên mạng thầy ...

Xem thêm

Tôi yêu vợ nhất trên đời

Vợ là kho báu trong nhà
Của tiền vợ giữ, hương hoa vợ dùng
Bực lên vợ nói lung tung
Đổ xăng vào lửa nó bùng cháy to…

Vợ giận ta phải co ro
Mùa Đông giá rét ...

Xem thêm

Tâm thư gửi vợ

Vợ ơi anh có đôi lời Gửi em- công chúa suốt đời của anh Giờ đây chúng mình đã thành Vợ chồng – chồng vợ song hành cùng nhau Bọn mình ý hợp tâm đầu Nhưng anh có lúc thấy rầu ruột ...
Xem thêm

Em thích Mây Mưa

(Tác giả: Chân Đất)

Vừa quen một ẻm, cũng xinh
Nhắn tin hỏi chuyện tâm tình mấy câu
Chuyện trò được một lúc lâu
Nghe vẻ nói chuyện hợp nhau quá trời

Hỏi em sở thích trên đời
Thứ ...

Xem thêm

Vợ – ngày ấy và bây giờ

Thuở xưa ta vốn hiền lành

Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô

Còn nàng thuở ấy ngây thơ

Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng

Suốt ngày cứ oán trách chồng

Lúc xưa thì vậy,

...
Xem thêm