Đêm bức bối gian phòng không ánh sáng
Một nhà thơ – 2 khẩu súng trong tay
Ê –xê- nhin cũng giây phút thế này
“mãi ra đi không phải không ...
Đêm bức bối gian phòng không ánh sáng
Một nhà thơ – 2 khẩu súng trong tay
Ê –xê- nhin cũng giây phút thế này
“mãi ra đi không phải không ...
TÌNH VỠ
Nhận được thư em trong email
Em khóc một mình dưới mây chiều
Giọt lệ đài trang đã cạn chén
Tiếng gọi xé lòng mộng tình đeo
Em báo tin buồn tình vỡ đôi
Xẻ nửa vầng ...
CHIẾC LÁ
Viễn xứ người ơi mong chả đợi
Em còn đếm thiếu lá vàng rơi
Buồn ơi lãng đãng đeo mòn mỏi
Vui hỡi hoang tàng bỏ cuộc chơi
Lá vẫn vàng bay cơn gió thoảng
Hoa hoài ...