Rồi em cũng sẽ lấy chồng
Thơ: Sư Tầm
Rồi mai này em cũng sẽ lấy chồng
Người đàn ông mang cho em hạnh phúc
Điều giản đơn nhưng anh không làm được
Nên cuối cùng,
Rồi em cũng sẽ lấy chồng
Thơ: Sư Tầm
Rồi mai này em cũng sẽ lấy chồng
Người đàn ông mang cho em hạnh phúc
Điều giản đơn nhưng anh không làm được
Nên cuối cùng,
VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC
Vắt nỗi nhớ vào vai anh bước
Quyết tìm em kỳ được mới thôi
Bấy nhiêu giờ khắc đà trôi
Là bao ngần ấy buồn ngồi không yên
Bởi cách trở hai ...
NHỚ NHÉ ĐỪNG XA ANH
(Lưu Thanh Trà)
Đã ít nhiều mình có tin yêu
Khi những bắt đầu anh biết mình thấy nhớ
Em là một, là thân thương duy nhất
Như mùa xuân vừa đến để ...
TÌNH CỜ GẶP EM
Gặp em phố vắng trời chiều
Gió lay cành liễu dáng kiều thướt tha
Nắng vàng vương những nhành hoa
Làn Hương thơm mát, miệng hoa em này
Lời em mới thật là hay
Xem thêm
KHÔNG VỀ
Thơ: Trần Kim Anh
Không về nhạt cả vần thơ
Hoàng hôn tím xám mây mờ phủ che
Không về vắng ngắt chiều hè
Phượng kia thôi đỏ, tiếng ve lạc hồi
Không về đò dật dờ ...