Hạ BăngLưu trữ

TÔI MUỐN MUA

TÔI MUỐN MUA
Thơ: Hạ Băng

Ai bán cho tôi chút ngọt bùi
Mang về góp lại để lòng vui
Cho đời hết giận tình nhân thế
Chẳng phải sầu vương khóc ngậm ngùi

Ai bán hay không chút ...

Xem thêm

EM SẼ TẬP

EM SẼ TẬP
Thơ: Hạ Băng

Sau tất cả những vui buồn mất mát
Em trở về gói lại một niềm đau
Tập vùi chôn những kỷ niệm âu sầu
Một ký ức tình đậm sâu đã chết

Tập ...

Xem thêm

YÊN LÒNG NGHE ANH

YÊN LÒNG NGHE ANH
Thơ: Hạ Băng

Em không buồn không than thở đâu anh
Cứ bỏ mặc đi nhanh trời đã muộn
Tìm hạnh phúc ở nơi mà người muốn
Kệ lòng em đau khổ cuộn thét ...

Xem thêm

NÓI ĐI ANH

NÓI ĐI ANH
Thơ: Hạ Băng

Giữa chúng mình có khoảng cách không anh
Sao không thể kết mộng lành đôi lứa
Sao không thể cho em làm điểm tựa
Bờ vai kia là để dựa khi buồn

Phút ...

Xem thêm

NỖI NHỚ LẶNG THINH

NỖI NHỚ LẶNG THINH
Thơ : Hạ Băng

Em ngập ngừng trên phố cũ chiều nay
Cơn gió thoảng làm vai gầy lạnh giá
Thu xào xạc lá vàng rơi lả tả
Lối tình xưa giờ đôi ngả ...

Xem thêm

DỐI LÒNG

DỐI LÒNG
Thơ: Hạ Băng

Đừng giận hờn nếu em nói chẳng yêu
Bởi cuộc sống còn bao điều trăn trở
Tình tha thiết rồi cũng thành đổ vỡ
Nên người ơi em lo sợ phải buồn

Rồi mai ...

Xem thêm

EM BÂY GIỜ

EM BÂY GIỜ
Thơ: Hạ Băng

Em một mình dằn vặt với cô đơn
Giọt nước mắt dỗi hờn trong thương nhớ
Chẳng muốn khóc mà sao hoài nức nở
Kỷ niệm xưa như òa vỡ trong lòng

Người ...

Xem thêm