Thơ về cha mẹLưu trữ

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI THƠ CHÚC TẾT 2019 ĐỘC ĐÁO NHẤT

Những bài thơ chúc Tết độc đáo là những vần thơ sử dụng ngôn từ hóm hỉnh, hài hước dễ tạo ra không khí vui tươi, tràn ngập niềm vui và tiếng cười cho những ngày đầu ...

Xem thêm

Thời gian ơi!

Thời gian ơi xin đừng trôi nhé.
Để cho tôi bên mẹ suốt đời.
Trái tim con muốn nói bao lời
Không đủ từ ân trời của mẹ ..

...
Xem thêm

Mẹ Ơi, Con Mệt Rồi!

Mẹ Ơi, Con Mệt Rồi!

Con thật đã mệt rồi mẹ ạ
Ở nơi đây toàn người lạ không quen
Phải đương đầu với cuộc sống bon chen
Với những ganh ghen và sang hèn cao thấp

Con đang ...

Xem thêm

Bài thơ về BỐ

BỐ

Bố vốn chẳng nói nhiều như mẹ
Chẳng ríu rít lên khi mỗi buổi con về
Chẳng bao giờ nói nhớ con nhiều lắm
Chỉ cuối tuần nào cũng hỏi có về quê.

...
Xem thêm

GỬI EM NGÀY VALENTINE…

GỬI EM NGÀY VALENTINE…

Con thường buồn vì một chàng trai
Mà ít khi quan tâm đến những sợi sương mai trên mái đầu của mẹ
Con thường khóc sụt sùi khi mất đi chàng trai trẻ
Mà ...

Xem thêm

MẸ NHẮC

MẸ NHẮC

Ảnh mựơn: Can Nguyên

Hôm qua Mẹ ngồi rồi khẽ gọi Em ra
Nhắc chuyện chồng con sau mà lâu quá vậy
Mong có cháu bồng nhưng chờ hoài chẳng thấy
Cô cứ lưỡng lờ đưa đẩy ...

Xem thêm

Con gái

Con gái

Mẹ ko buồn sinh con là con gái
Chỉ thương con, đời đè nặng đôi vai
Mắt lệ tràn lặng lẽ mỗi sớm mai
Trông ngóng chồng những đêm dài ngơ ngác

Bên nhà chồng con giống ...

Xem thêm

TUẦN VU LAN QUÊ NHÀ

TUẦN VU LAN QUÊ NHÀ

Trong làng người thưa vắng
Nhiều nhà vườn hoang tàn
Sớm chiều các nghĩa trang
Người và xe tấp nập

Tôi không nghe tiếng khóc
Chỉ nghe tiếng nói cười
Bánh trái và hàng ...

Xem thêm

NƠI XÓA HẾT ÂU LO

NƠI XÓA HẾT ÂU LO
(Tuyết Hoàng)

Gia đình là những nỗi nhớ mong
Trở về bình yên sau một ngày mỏi mệt
Là bản tình ca em vào bếp
Các con vui khi giúp mẹ nhặt rau.

...
Xem thêm

VU LAN XA CHA

VU LAN XA CHA

Thơ : AD Kẹo Đắng
(gửi cho cha nơi xa)

Đến bây giờ tròn một tháng cha ơi
Lễ Vu Lan sắc thắm đã đỏ trời
Một nhánh hoa con gắn vội lên người
Vẫn ...

Xem thêm