Nợ em một khúc dân ca

Nợ em một khúc dân ca

Viết về nhạc sĩ Tiến Luân
Tự nhiên em “ Chán anh ghê” !
“ Yêu nhau” chẳng nói mân mê nhau hoài
“ Khi em về ” lại nắm tay
“ Đậu rồng thôi trổ bông ” ngoài giậu thưa

Ngày ta “ Về lại trường xưa”
Ai còn “ Gọi nhau trong mưa ” thẫn thờ?
“ Hay là em sang đây” chờ
“ Tình quê con sáo” nhổ giò vội bay

“ Cội nguồn về lại” hương say
Em còn “ Nhớ về miền Tây” dập dồn?
“ Cầu tre nhớ nhịp” mưa trơn
“ Quê em mùa nước lũ” còn ngập chân?

“ Tương tư…” một tháng mấy lần?
“ Lời ca tâm sự ” lâng lâng tâm hồn
Rồi mai “ Lời cuối tình buồn”
“ Bài ca dao cho em” son bám đầy

“ Câu hò trên sông” gió lay
“ Tim hồng những trái ” đắng cay nhạt nhòa
“ Nợ em một khúc dân ca”
“ Cô đơn” ngập ca hồn ta,hồn người

Ngày 10/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.