Ai cũng có những nỗi niềm dấu kín
Những đớn đau không thể nói nên lời
Chỉ có điều ta chọn cách mỉm cười
Để che dấu giữa dòng người xa lạ.
Người Viết Thơ ĐauLưu trữ
Ai cũng có

Buông

Điếu thuốc tàn ly cà phê đã cạn
Ngẫm cuộc đời trăm vạn nỗi xót xa
Đừng giận hờn hãy buông bỏ thứ tha
Bởi được sống đã là điều đẹp đẽ
Giữa mùa xuân cớ sao còn ...
HÌNH NHƯ

HÌNH NHƯ
Hình như là vẫn còn nhớ tên nhau
Nên đôi lần lòng nhói đau bất chợt
Cái cảm giác tưởng chừng như hời hợt
Mà miên man như từng đợt sóng bờ.
ĐỪNG NÓNG VỘI

*ĐỪNG NÓNG VỘI*
Đừng nóng vội yêu một người nào cả
Dù cô đơn hay buồn bã thế nào
Bởi duyên tình là những thứ hao hao
Không chắc chăn sẽ lao vào đổ vỡ.
THÔI AI NHÉ

THÔI AI NHÉ
Thôi ai nhé từ nay thành xa lạ
Thành vần thơ đau đớn đến mĩ miều
Hai chúng mình dù ngộ nhận từng yêu
Sẽ chết đi không một lần gặp giỡ.
HÔM NAY THÔI

*HÔM NAY THÔI*
Hôm nay thôi xin vì người bật khóc
Giọt cuối cùng lăn ngóc ngách đêm thâu
Dẫu biết rằng chưa khô cạn niềm đau
Tôi quyết đinh sẽ quay đầu trở lại.