hạnh phúcLưu trữ

GỞI EM NGÀY CUỐI TUẦN THƠ

Đợi đón vần đi góp ý về
Chờ câu nhặt chữ tứ so kê
Làm thơ gởi chúc em ngày mới
Giữ đúng lời y ước nguyện thề

Trẻ riết hoài xinh trước tiên đề
Lành an lắm ...

Xem thêm

Hạnh phúc bên anh chị nhé!

Hạnh phúc bên anh chị nhé!
Thơ: Sưu Tầm

Chị ơi!
Anh ấy không thuộc về em đâu
Em chỉ là một người đàn bà như muôn ngàn người đàn bà khác.
Người đàn bà khao khát
Khi ...

Xem thêm

Chúng mình bây giờ phải thương nhau nhiều hơn

Chúng mình bây giờ phải thương nhau nhiều hơn
Không nói những lời làm nhau buồn nữa nhé
Ngày ngày bên nhau phải nói cười vui vẻ
Có giận dỗi gì thì giận tí rồi thôi.

...
Xem thêm

CHỈ CẦN VẬY THÔI

CHỈ CẦN VẬY THÔI

Có những con đường chẳng thể bước cùng nhau
Chẳng thể nắm tay đồng hành san sẻ
Nhưng không có nghĩa đó là ngã rẽ
Để chúng mình mãi mãi cách xa nhau.

...
Xem thêm