yêu anhLưu trữ

Yêu quá nhiều

Yêu quá nhiều

Yêu quá nhiều chẳng mắc tội đâu em
Chỉ là nhắc mình thôi, mình phải yêu ai đó.
Không ngốc nghếch dại khờ mà chỉ làm ta lo sợ.
Sợ mất một người –

...
Xem thêm

Yêu người không thể yêu

Yêu người không thể yêu

Cũng không biết là từ khi nào nữa
Trái tim này anh thấy nhớ về em
Từng hình ảnh nụ cười ấy thân quen
Cứ mỗi ngày hiện lên trong tâm trí

Và có ...

Xem thêm

EM GỬI TẶNG ANH

EM GỬI TẶNG ANH…

Em gửi tặng anh bông hoa đẹp nhất
Một bông hoa mẹ vất vả chăm lo
Mẹ nuôi nấng luôn dậy bảo dặn dò
Dậy cho em biết chăm lo tổ ấm…

...
Xem thêm

Có một thuở nào em đã yêu anh

Có một thuở nào em đã yêu anh
Cái thuở ấy xa lắm rồi anh nhỉ
Nỗi nhớ hằn sâu trong từng nếp nghĩ
Ngỡ một đời cũng chẳng thể nào quên!

Thuở nào anh cũng đã yêu ...

Xem thêm

NẾU THƯƠNG EM THÌ ANH CỨ NÓI RẰNG THƯƠNG

NẾU THƯƠNG EM THÌ ANH CỨ NÓI RẰNG THƯƠNG

* Thơ Lê Hồng Mận *

Em cũng là con gái mà anh
Tuổi xuân cũng qua nhanh như dăm ba ngày Tết
Cũng chạnh lòng khi bạn bè đi ...

Xem thêm

KỂ RA THÌ EM ĐÃ RẤT YÊU ANH

KỂ RA THÌ EM ĐÃ RẤT YÊU ANH

Kể ra thì em đã rất yêu anh
Từng giọng nói từng lời yêu anh kể
Em chả biết vì sao mình như thế
Thấy yên bình những lúc ở ...

Xem thêm