Mưa thuLưu trữ

Thu Vàng

Thu về chiếc lá mãi rơi
Vàng hoe ngọn nắng dòng đời trỉu vai
Lê chân ngỏ hẻm ngắn dài
Kiếm năm bạc lẻ miệt mài sớm khuya

Ai hay bóng ngã xế tà
Cũng hoa da phấn ...

Xem thêm

Em cúi đầu tạ lỗi trước mùa thu

Em cúi đầu tạ lỗi trước mùa thu

Em cúi đầu tạ lỗi trước mùa thu
Không giữ được lời đợi chờ năm cũ
Năm tháng vẫn trôi – đóa cúc vàng vẫn nở
Chỉ lòng em đã ...

Xem thêm

Viết cho em một mùa thu

Viết cho em một mùa thu

Thơ: Sưu Tầm

Anh trở về khi nơi ấy vào thu
Chẳng kịp nhìn nhau để trao nhau chiếc lá
Mưa nơi anh cũng điên cuồng vội vã
Sắc ...

Xem thêm

Làm sao em giữ nổi một mùa thu

Thơ: Thoa Pyo

Nắng ngoài kia đã vỡ
Làm sao em giữ nổi một mùa thu
Dường như buồn đau luôn đến bất giờ
Điều chưa nói cuối cùng thì đã nói.

Sau tất cả vẫn chỉ là mệt ...

Xem thêm

Mùa thu đi qua

Hoa đã vàng chưa em
Trên những đồi cỏ biếc
Mùa thu đã đi qua
Chắc là em không tiếc?!

Về gối đầu lên cỏ
Trăm năm vẫn thật thà
Lòng mình như ngày gió
Nghịch mùa đầy ...

Xem thêm

MÙA THU KHÔNG ANH

MÙA THU KHÔNG ANH

Thu đã về mang nhớ mang thương
Mang cái sắc vàng cho cây thay lá
Mang nỗi buồn khi người quen thành lạ
Những cơn mưa thu ướt đẫm lòng người

Những giọt mưa cứ ...

Xem thêm

Mưa Thu

MƯA THU .

Nồng nàn quyến rũ lắm thu ơi !
Lạnh lẽo mưa rơi không quá lời !
Nước gợn lăn tăn vàng ánh nắng .

Mây lùa lãng đãng tím mù khơi .

...
Xem thêm

Mưa thu

Mưa thu

Hạ giờ đã khuất nơi đâu
Mà sao thu đến giăng sầu tả tơi
Mưa gieo trắng cả khung trời
Nhạt nhòa kỷ niệm chơi vơi cõi lòng
.
Hỏi rằng em có buồn ...

Xem thêm

Bài thơ – Mưa thu

MƯA THU…!

*-*

Mưa thu ướt cả lời thề
Buồn vương lối nhỏ người về nơi đâu
Người ơi! Còn nhớ thề câu
Trăm năm vàng đá thương nhau trọn đời

*-*

Mang câu lục bát ru hời
Người ơi xin ...

Xem thêm