Nàng ThơLưu trữ

Tình cờ

TÌNH CỜ

Thơ: Nàng Thơ

Chỉ tình cờ khi ánh mắt chạm nhau
Em mới hiểu nỗi đau từng chôn chặt
Vẫn còn đó chẳng bao giờ biến mất
Chẳng thể quên là sự thật trong đời

_Thơ Nàng_

Xem thêm

ĐÔNG TRONG LÒNG EM

ĐÔNG TRONG LÒNG EM
Thơ: NÀNG THƠ

Đông ngập tràn từng ngõ vắng xanh xao
Kỷ niệm cũ ngày nào ta chung bước
Dĩ vãng ấy thời gian như quay ngược
Nhói niềm đau về ước nguyện không ...

Xem thêm

CÓ BAO GIỜ

CÓ BAO GIỜ

Thơ: NÀNG THƠ

Anh có buồn khi đọc lại thơ em
Tiếng thổn thức mãi lấm lem nét mực
Nỗi thương nhớ lặng trào đau rưng rức
Khi biệt ly là sự thực trong đời

Có bao ...

Xem thêm

NHỚ THƯƠNG

NHỚ THƯƠNG
Thơ: NÀNG THƠ

Em lặng lẽ với cô đơn làm bạn
Vắng anh rồi lòng ảm đạm người ơi
Dẫu biết ta đã cách biệt phương trời
Nơi tâm khảm vẫn ngàn lời thương nhớ

Trong xa ...

Xem thêm

BIỂN CHIỀU NAY

BIỂN CHIỀU NAY
Thơ: NÀNG THƠ

Chân ngập ngừng tìm đến biển chiều nay
Tim chợt nhói những vơi đầy thương nhớ
Tiếng sóng vỗ như nghẹn ngào than thở
Người đành sao để dang dở cuộc tình

Dấu ...

Xem thêm