thơ quê hươngLưu trữ

NHỮNG ĐIỀU TRĂN TRỞ

Tôi muốn gởi lời yêu tha thiết
Khắc trong thơ tình tiết ngọt ngào
Tình yêu đồng bằng biển đảo núi cao
Mỗi mất mát vạn lần đau chất ngất

Tôi luôn gởi tình yêu rất thật
Từ ...

Xem thêm

LỖI HẸN PHAN RANG

LỖI HẸN PHAN RANG

Ta cứ hẹn năm nay rồi nằm nữa
Trở lại thăm ngôi tháp thân yêu
Hoa tàn tạ nơi lòng ta đã hứa
Mà bây giờ xanh phủ mấy mùa rêu

Ta lại hẹn về ...

Xem thêm

CHIM TRỜI GỌI NẮNG

CHIM TRỜI GỌI NẮNG

Chim trời gọi nắng trên không
Em vốn chưa chồng, e ngại ỉm im
Tay đan vào cõi thần tiên
Ở cuối bậc thềm, đôi mắt gieo thơ

Đường xa gió bụi mịt mờ
Thả ...

Xem thêm

ÔI TRIỀU ĐÔNG!

ÔI TRIỀU ĐÔNG!

Vừa về quê tháng trước
Tháng này lại về quê
Vẫn đi con đường đê
Sao mỗi lần một khác?

Lần trước nghe em hát
Trên sân khấu quê nhà
Sau bao ngày đi xa
Hồn ...

Xem thêm

Hồ Thu

HỒ THU
Thơ Vũ Thắm

Em cứ ngồi lặng lẽ
Hồ thu nước trong veo
Đôi mắt lành như lá
Mà nghiêng cả nắng chiều

Em cứ ngồi như thế
Mặc sao trời nổi trôi
Mặc hao gầy trăng ...

Xem thêm

Mưa Thu

MƯA THU .

Nồng nàn quyến rũ lắm thu ơi !
Lạnh lẽo mưa rơi không quá lời !
Nước gợn lăn tăn vàng ánh nắng .

Mây lùa lãng đãng tím mù khơi .

...
Xem thêm

Chuyện bánh Tráng

CHUYỆN BÁNH TRÁNG

Người xưa gọi bánh Tráng
Hoàng tử Tráng ra đời
Bánh Tráng không được gọi
Bánh Đa tựa trăng trời

Xay gạo thơm lẫn nước
Như giòng sữa Mẹ tôi
Bít vải nồi nước sôi
Tráng ...

Xem thêm

Gốc trời Tây Đô

GỐC TRỜI  TÂY ĐÔ…..

Thanh Bình…

Chiều nghiêng ngã tím lam chiều
Tây Đô ta đẹp mến yêu vô vàng
Cái Răng chợ nỗi miên man
Tạo nên cảnh đẹp dịu dàng ý thơ

Cho mình dệt lấy bài thơ
Xem thêm

Nhớ mẹ

NHỚ MẸ

Bao năm có bấy nhiêu ngày
Mà đời sao đã đổi thay quá nhiều
Lòng con chiều vẫn mỗi chiều
Bao niềm nhung nhớ bao điều nhớ nhung

Mẹ già mãi một chân dung
Lòng ...

Xem thêm

Hạt phù sa dòng sông trước cửa

HẠT PHÙ SA DÒNG SÔNG TRƯỚC CỬA

Ngày lại ngày,
Tháng lại tháng, năm…năm…
Đón nhận tin mừng con, cháu, chắt thành đạt
Lần lượt mang lời ca, ví dặm,
Mang chân dày,

...
Xem thêm