CÓ LẼ CHẲNG DỄ DÀNG
Thơ: Lê Thị Hồng Mận
Anh à, lấy gì để che chắn mong manh
Những giấc mơ chẳng bao giờ lành trong đêm thu lạc lối
Anh à,
CÓ LẼ CHẲNG DỄ DÀNG
Thơ: Lê Thị Hồng Mận
Anh à, lấy gì để che chắn mong manh
Những giấc mơ chẳng bao giờ lành trong đêm thu lạc lối
Anh à,
LÂU LẮM RỒI
Lâu lắm rồi không phải khóc phải đau
Phải nhĩ nhàu trái tim với muôn vàn nguyện ước
Không nửa tỉnh nửa mơ với bao điều mất được
Và tự gắng vượt qua vì hai ...
Chẳng có gì không thay đổi đâu em,
Đừng trách người quên những điều mình còn nhớ.
Nay vẫn vẹn nguyên còn mai thành dang dở,
Trái đất chẳng ngừng quay nên để lỡ cũng thường…
Đôi lúc buồn chẳng hiểu nổi lý do
Muốn xách ba lô lên, quẳng gánh lo xuống đất
Đi thật xa trốn những tháng ngày tất bật
Ấy vậy mà cứ suy nghĩ rồi thôi…
Thơ: Trần Thành Vinh
Chỉ còn đêm và nỗi lòng khách trọ
Mảnh sương rơi đập vỡ tiếng dương cầm
Ta rót chén sầu bôi thêm lần nữa
Mây lượn lờ, lẩn khuất phía vầng trăng
Ta rảo bước ...
S A O B Ơ I
Chuyện buồn tháng bảy mưa ngâu
Duyên tiên thoáng chốc tình sầu nhân gian
Ngưu lang ơi chú ngưu lang
Con trời lỡ phạm phép quan thiên đình
Chăn trâu áo vải phận mình
Xem thêm
Viết về nhạc sĩ Võ Đông Điền
“ Nhớ một thời áo trắng ” thôi!
“ Em tôi ” tóc rối tình trôi trên đường
“ Trường xưa kỉ niệm ...
Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Nước lặng trăng treo cõi sương bay
Bến đợi trông xa thuyền lướt mây
Chiều buông dòng vắng chim về tổ
Gió lạnh sông buồn sóng ...
Thành Phố Buồn
Thành phố này có rộng lắm không anh?
Sao chỉ một người tìm hoài không thấy
Thành phố buồn im lìm xưa vẫn vậy ?
Hay vắng người phố ngọ nguậy thở than!