NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày tôi chẳng muốn làm thơ
Có ai đó thấy trông chờ không nhỉ
Có ai đó cũng nặng lòng suy nghĩ
Thấy hoài mong lời thủ thỉ hằng đêm.
NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày tôi chẳng muốn làm thơ
Có ai đó thấy trông chờ không nhỉ
Có ai đó cũng nặng lòng suy nghĩ
Thấy hoài mong lời thủ thỉ hằng đêm.
Thơ: Sưu Tầm
Tâm tình này anh viết gởi cho em
Để viết tiếp bài thơ còn dang dở
Hay là kết thúc cuộc tình đã lỡ
Đánh mất rồi một nửa ...
Thơ: Phương Tâm
Nếu một ngày chẳng có em cạnh bên Chuyện sức khoẻ để ý thêm anh nhé! Em ra đi trong cô đơn lặng lẽ Sẽ đi về – khoảng trời đó.. ...