CÓ MỘT LOÀI HOA MANG TÊN TÌNH YÊU
Có một loài hoa mang tên là tình yêu,
Loài hoa này nhiều, có điều không dễ sống,
Nó quý lắm nên cầm người chăm sóc,
CÓ MỘT LOÀI HOA MANG TÊN TÌNH YÊU
Có một loài hoa mang tên là tình yêu,
Loài hoa này nhiều, có điều không dễ sống,
Nó quý lắm nên cầm người chăm sóc,
Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
Thơ Nguyễn Phong Việt
Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
sau những đổ vỡ hay bình yên mà vẫn cứ ngỡ
có thể đi đến cuối ...
CÓ NHỮNG NGƯỜI, CÓ LẼ CHỈ ĐỂ THƯƠNG
* Thơ Lê Hồng Mận *
Có những người chỉ mãi để thương thôi
Không thể nào nói yêu nhau được
Là những người mà khi tim vỡ xước
Lại ...
CÓ MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Lê Hồng Mận
Có một tình yêu… cứ thế hóa dại khờ
Đó là khi em… cứ chờ trong vô vọng
Đó là khi em bỏ quên tự trọng
Chỉ để ngọng ngịu ...
NGÀY TRÁI TIM HIỂU ĐƯỢC
Thơ: Xe Đạp Không Yên
Chỉ muốn mãi vùi đầu vào giấc ngủ
Không quan tâm đến mọi thứ trên đời
Vào mỗi sáng khao khát như vậy thôi
Bởi đôi chân rã ...
Thơ: Sưu Tầm
Em đang sống hay là đang tồn tại?
Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao
Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào
Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất
Em vẫn biết ...
“But isn’t everything we do in life a way to be loved a little more?” – Celine, Before Sunrise
Cách đây không lâu, dư luận biết đến và xôn xao về vụ án thẩm ...
Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không?
Hoa xoan tím làm khoảng trời cũng tím
Mưa bụi vương để mắt nhìn lúng liếng
Rét nàng Bân muộn quá,
Thơ: Xe Đạp Không Yên
Chỉ muốn mãi vùi đầu vào giấc ngủ
Không quan tâm đến mọi thứ trên đời
Vào mỗi sáng khao khát như vậy thôi
Bởi đôi chân rã rời ...