Một mình em ngồi cùng ly cà phê đắng,
Nghĩ đến anh, người đã bỏ mặc em,
Anh bây giờ hạnh phúc với người ở bên,
Còn mình em với vị đắng cuộc tình,
Em
Là cô gái ...
Một mình em ngồi cùng ly cà phê đắng,
Nghĩ đến anh, người đã bỏ mặc em,
Anh bây giờ hạnh phúc với người ở bên,
Còn mình em với vị đắng cuộc tình,
Em
Là cô gái ...
Em chẳng mơ ước những chân trời hoa lệ
Mọi thứ phù du hơn đôi mắt anh hiền
Hạnh phúc nhất là cùng anh hạnh phúc
Nơi nào có anh, nơi ấy có bình ...
Em sững sờ Hà Nội thoáng trong mưa
Khắp phố nhỏ chen màu hoa sưa trắng
Mùi vương thoáng ngọt ngào trống vắng
Buông dịu dàng bối rối chút men say.
Em ngập ngừng nhặt những ...
Về đi em.
Ngày đã cạn nắng rồi.
Phố cũng im lìm nhuộm màn đêm tăm tối.
Còn chờ chi nữa em mà vẫn ngồi bối rối?
Về đi em ơi!
EM NHỎ BÉ MÀ
* Thơ Lê Hồng Mận *
Em nhỏ bé mà, nên khát một cái ôm
Để thấy sớm hôm có người che chở
Ru dịu nghẹn ngào qua từng nhịp thở
Em lại trở về ...