Muốn

Muốn

Thơ: Hạ Băng

Muốn gượng cười sau tất cả nỗi đau
Để tâm sự bớt âu sầu than khổ
Nhưng cuộc sống dường như không còn chỗ
Để niềm tin đừng đổ vỡ giữa chừng

Mắt nhìn đời sao bỗng thấy dửng dưng
Chẳng muốn khóc hay ngập ngừng than thở
Tình mãi thế yêu thương rồi lầm lỡ
Có gì đâu dang dở vẫn lẽ thường

Còn lại gì ngoài một chút vấn vương
Hai số phận hai con đường định sẵn
Đời chẳng phải luôn có nhiều may mắn
Để tình duyên đừng giọt lệ ngắn dài

Thôi trách gì…đời nghiệt ngã đúng sai!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.