Ai trên đời

Ai trên đời

Ai trên đời cũng có một tương lại
Để phấn đấu, để mệt nhoài xây đắp
Đều bước đi giữa dòng đời tấp nập
Rồi kiếm tìm rồi ấp ủ mộng mơ

Ai trên đời cũng có một tuổi thơ
Cũng hồn nhiên mà vui đùa nghich ngợp
Một quê hương nghĩa gia đình êm ấm
Đều lớn lên bằng cơm cháo đất lành

Ai trên đời chẳng được ngắm bình minh
Được vươn vai trong vóc hình tuổi trẻ
Dù đôi khi thấy cuộc đời buồn tẻ
Qua gập ghềnh rồi cũng sẽ lớn khôn

Ai trên đời chẳng có lúc cô đơn
Chẳng yêu thương chẳng dỗi hờn ai đó
Chẳng bên ai đến khi xanh màu cỏ
Dù giàu sang hay gian khó thế nào

Ai trên đời đều cũng được như nhau
Được sinh ra trong dạt dào tình nghĩa
Người u buồn lại có người vui vẻ
Là do ta đã chọn lựa con đường

Người thở than lại có kẻ ngoan cường
Không thoái lui trước bão bùng giăng lối
Sẽ có người vì gập ghềnh qụi gối
Sẽ có người vượt tăm tối đứng lên
(Người Viết Thơ Đau)

Facebook Comment

One Response
  1. nguyễn dũng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.