Nếu mệt rồi thì người cứ khóc đi
Giấu làm sao khi tim mình không thể
Thà buông xuôi mặc trôi theo dòng lệ
Những phiền ưu có thể sẽ ...
Monthly Archive:: Tháng 9 2016
Nếu mệt rồi thì cứ khóc

Nếu mệt rồi thì cứ khóc
Xem thêm
22 Th9 16
Chủ đềThơ hay, Thơ thất tình, Thơ tình yêu, Thơ tình yêu buồn, Thơ tự do
0 Bình luận
Xem thêm
Hẹn anh

Hẹn anh
Xem thêm
Thơ: Nina Nguyễn
Em hẹn về thăm Hà nội cùng anh, Vào tháng tư mùa Bằng lăng thay áo, Sớm ban mai hoa Sưa rơi mờ ảo, Mưa bụi giao mùa nghiêng gió li ti. ...Hè lại về

Hè lại về
Xem thêm
Thơ: Phạm Hiếu
Xuân lùi bước đón Hạ về trước ngỏ Hoa phượng hồng thắm đỏ chào hè sang Trời tháng tư sợi nắng tan muộn màng Mưa bất chợt ngập tràn con lối nhỏ Ôn hồi ức ...Vô dụng

Vô dụng
Thơ: Xe Đạp Không Yên
Xem thêm
Có một thời tuổi trẻ ấy cuồng si
Luôn khát khao làm những gì mình muốn
Cứ tin rằng dù chuyện nhỏ hay lớn
Thì bản thân cũng nhanh chóng ...
Ngủ đi em

Ngủ đi em
Xem thêm
Thơ: Huy Thọ
Ngủ đi em rồi ngày mai thức dậy
Sẽ thấy buồn chỉ tựa thoáng mây bay
Thôi thở than duyên với phận mỏng dày
Ai nhớ –
Tôi bước đi trong đổ nát hoang tan

Tôi bước đi trong đổ nát hoang tan
Xem thêm
Tôi bước đi trong đổ nát hoang tan
Khi bóng đêm vén bức màn sự thật
Rằng tình yêu của chúng mình đã mất
Tôi mỉm cười mặc ...
Đừng bận tâm

Đừng bận tâm
Đừng bận tâm những điều người khác nói
Về bản thân không ai được có quyền
Nhân phẩm ta không có quyền đụng đến
Mặc xác người cố bôi nhọ thanh danh
Từ ngày mai chẳng còn nữa người yêu

Từ ngày mai chẳng còn nữa người yêu
Xem thêm
Từ ngày mai chẳng còn nữa người yêu
Vì em đã là người yêu xưa cũ
Cũng chẳng có những tin nhắn ấp ủ
Bé ngốc à nay ...
21 Th9 16
Chủ đềThơ hay, Thơ thất tình, Thơ Tình, Thơ tình yêu, Thơ tình yêu buồn
0 Bình luận
Xem thêm
Khát vọng tháng Tư

Khát vọng tháng Tư
Xem thêm
Thơ: Đồng Kế
Chim rủ nhau bay về nơi làm tổ Ngọt ngào hương lúa đang trổ đòng đòng Ráng chiều tà nhuộm tím cả bến sông Hoa hé nụ trên đồng xanh e ấp Người cuối ...Tháng Tư về

Tháng Tư về
Xem thêm
Thơ: Minh Lý
Anh sợ em mất cảm xúc tháng ba Nắng hạ về sẽ cháy thiêu tất cả Loa kèn nở nhuộm da em mềm trắng Cảm xúc tháng tư vội đến nồng nàn Anh sợ rằng ...