Thơ vui cuối tuần:
VỢ LÀ GÌ?
Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu
*
Vợ là đáng ...

Thơ vui cuối tuần:
VỢ LÀ GÌ?
Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu
*
Vợ là đáng ...

Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn ...

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mùa hạ về trời trong xanh đầy nắng Em nhớ không thời áo trắng ngày xưa Có những chiều trời bất chợt đổ mưa Hạt mưa rơi sân trường xưa loang nước Có nỗi ...
Thơ: Sinh Hoàng
Khoảng trời xanh của một thời mơ ước Của một thời áo trắng học trò bay Của những chiều từng vòng xe đạp quay Ta đi giữa những màu xanh hớn hở Màu xanh ơi ...
TÌNH VỠ
Nhận được thư em trong email
Em khóc một mình dưới mây chiều
Giọt lệ đài trang đã cạn chén
Tiếng gọi xé lòng mộng tình đeo
Em báo tin buồn tình vỡ đôi
Xẻ nửa vầng ...

CHUYỆN BÁNH TRÁNG
Người xưa gọi bánh Tráng
Hoàng tử Tráng ra đời
Bánh Tráng không được gọi
Bánh Đa tựa trăng trời
Xay gạo thơm lẫn nước
Như giòng sữa Mẹ tôi
Bít vải nồi nước sôi
Tráng ...

CHIẾC LÁ
Viễn xứ người ơi mong chả đợi
Em còn đếm thiếu lá vàng rơi
Buồn ơi lãng đãng đeo mòn mỏi
Vui hỡi hoang tàng bỏ cuộc chơi
Lá vẫn vàng bay cơn gió thoảng
Hoa hoài ...

Bài 5( Lãn chúc mọi bạn hữu cuối tuần an lạc)
Ngày buồn, nắng trốn về đâu?
Xuôi dòng trí ức, bạc màu con tim
Chiều buồn, lên núi ta tìm
Mây say,

MỪNG BẠN LÊN LÃO LÀNG
Suốt ngày sinh nhật bơi trong bia
Cuối ngày sinh nhật em dìu về
Lão làng thơ – nhạc mà như cụ
Lớp trẻ nhìn lên ai chẳng mê?

“ XA RỒI TUỔI THƠ”
(Viết về nhạc sĩ Ngọc Lễ)
Anh ơi,anh có “ Mệt không” ?
“ Xe đạp ơi ” chạy lòng vòng nơi nao?
“ Vì đâu ” ai biết vì đâu?