Có một người vẫn âm thầm dõi mắt
Trên đường đời dù xa cách, dù đau
Bởi vì em(anh), hay bởi mối tình đầu
Vẫn đậm sâu dù úa màu ly biệt.

Có một người vẫn âm thầm dõi mắt
Trên đường đời dù xa cách, dù đau
Bởi vì em(anh), hay bởi mối tình đầu
Vẫn đậm sâu dù úa màu ly biệt.

Nếu mệt rồi thì người cứ khóc đi
Giấu làm sao khi tim mình không thể
Thà buông xuôi mặc trôi theo dòng lệ
Những phiền ưu có thể sẽ ...

Thơ: Nina Nguyễn
Em hẹn về thăm Hà nội cùng anh, Vào tháng tư mùa Bằng lăng thay áo, Sớm ban mai hoa Sưa rơi mờ ảo, Mưa bụi giao mùa nghiêng gió li ti. ...