Từ ngày mai chẳng còn nữa người yêu

Từ ngày mai chẳng còn nữa người yêu

Từ ngày mai chẳng còn nữa người yêu
Vì em đã là người yêu xưa cũ
Cũng chẳng có những tin nhắn ấp ủ
Bé ngốc à nay em có mệt không

Ngày mai là em đã bước theo chồng
Còn anh thì tham gia cùng đám cưới
Anh sẽ mặc bộ đồ đen thật mới
Tay cầm hoa với chiếc nhẫn xinh xinh.

Em ơi em, suy nghĩ chuyện chúng mình
Khi đã lấy thì bên nhau mãi nhé
Hai chồng vợ sẽ bên nhau lặng lẽ
Sóng gió nào thì cũng sẽ vượt qua.

Ngủ đi em ngày mai về một nhà
Anh sẽ vẫn ngồi nghe em tâm sự
Chuyện công việc, gia đình và tình tứ
Rồi chúng mình sẽ hạnh phúc từ đây.
Thiên Nhật
I miss you ???

Facebook Comment

5 bình luận
  1. Bich Hanh Truongthi
  2. Quang Định
  3. Nam Tăng
  4. Cháy Thành
  5. Nam Nguyen Huu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.