Tình vỡ

TÌNH VỠ

Nhận được thư em trong email
Em khóc một mình dưới mây chiều
Giọt lệ đài trang đã cạn chén
Tiếng gọi xé lòng mộng tình đeo

Em báo tin buồn tình vỡ đôi
Xẻ nửa vầng trăng ở phương trời
Cốc nước thủy tinh màu sóng sánh
Bây giờ vẩn đục bạc tựa vôi

Sợi dây kết tình đã đứt mau
Canh diều no gió ở phương nào?
Thăm thẳm trời cao ai thấu hiểu?
Hoàng hôn khép mắt tựa chiêm bao

Giấc mộng ngày xanh rối sợi tơ
Gục ngã bên bờ sóng nhấp nhô
Hô biến như phép màu cổ tích
Cho đóa hoa sen chết bên hồ

Đốt cháy ngày yêu tuổi dại khờ
Em sống bên chồng mòn mỏi chờ
Nuốt lệ,mắt khô,vời tâm sự
Mảnh trăng thiếu phụ bỗng xác xơ

Ngày 14/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.