Anh nào muốn trở thành thi sĩ,
Viết câu từ rầu rĩ đâu em.
Vì anh mắt đã kèm nhèm,
Tay run,… thân đã hom hem cả rồi.
Nhiều lúc khóc ...
Anh nào muốn trở thành thi sĩ,
Viết câu từ rầu rĩ đâu em.
Vì anh mắt đã kèm nhèm,
Tay run,… thân đã hom hem cả rồi.
Nhiều lúc khóc ...
Một chút sầu cãm Phim Lang Nha Bảng
Ngã biệt can trường án xử oan
Quân ly toả sáng bậc phi phàm
Hoài Thu đáo diện tương như lể
Dấu mãi ngôn ...
Ta và em ở hai đầu,
Sợi thương sợi nhớ, chờ nhau một đời .
Ta và em của một thời
Cái thương, cái nhớ thay lời dở dang
Ai về xuôi ngược ...
Viết về nhạc sĩ Từ Huy
“ Ru em ” một khúc ca dao
Ôi “ Xuân mười tám” bay vào hồn anh!
“ Xuân thì ” tà áo mong manh
Xem thêm
Tính anh nhút nhát đã lâu
Vào nhà chẳng dám nói câu hết lời
Tỏ tình cứ lúng túng thôi!
Nghe tiếng chó sủa liên hồi lại run
Trăng mờ bên ...
Tấc lòng từ tận phương xa
Về quê chăm chắn mộ Bà Động Tranh •
Nắng hè chẳng cản lòng thành
Gần ba trăm bậc nhanh nhanh chân trèo .
Mồ hôi ...
Phận gái thuyền quyên
Vẫn vẹn tươi nguyên một nụ hồng
Thường hay bỏ ngỏ để trông mong
Chờ người ghé lại xây lầu mộng
Đợi kẻ qua đây thỏa giấc nồng
Sắc nước hương trời ong bướm lượn
Xem thêm
………….Chiều Thu ………ll
Tháng tám thu về ướt thệ hong
Chờ xuân tuyết lạnh gió trêu hồng
Vàng phơi rụng lá duyên ngoài ngỏ
Phố củ mây chiều dạ níu buông
Người xưa mãi ...
Hoa đến thì, thì hoa phải nở
Dẫu em còn mảnh mai, bé nhỏ
Đêm mùa thu, khoe sắc ” song” quỳnh
Chị cũng xinh và em cũng xinh
Cánh trắng ...
Trái hồng thắp đỏ đèn lồng
Trái na mở mắt, liếc bông cúc vàng
Đậu biếc tím ngát leo thang
Mướp đơm thêm nụ trên giàn rung rinh
” Mắt tôm” vàng nghệ xinh ...