Thơ tự doLưu trữ

Tuyệt bích

Tuyệt bích

Ừ thôi mực nẻo có phai màu
Lối cũ chân tình mãi có nhau
Kỉ niệm bao giờ quên mất được
Thời gian tất cả cứ bền lâu
Nhành hoa nở rộ tình thơ ...

Xem thêm

Tấm gương sáng ngời

TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI

(Viết về hành động cứu 30 người của tài xế Bắc)

Thấy xe gặp nạn giữa đường
Ra tay cứu giúp không nhường đến ai
Hoan hô hành động bác tài
Hãm phanh hỗ trợ ...

Xem thêm

Chim trắng mồ côi

“ Chim trắng mồ côi” Viết về nhạc sĩ Hồng Xương Long

“ Phận nghèo” khổ lắm ai ơi!
Than thân “ Bạc bẽo tình đời ” phiêu diêu
Thẫn thờ “ Bìm bịp kêu chiều”
“ ...

Xem thêm

Quê hương có một dòng sông

Quê hương có một dòng sông

Con cài lên ngực áo mình
Nhành hoa hồng thắm xinh xinh tặng Người
Trầu cay móm mém hồng môi
Chắc Cha Mẹ cũng đang ngồi nhớ con.

Bao ...

Xem thêm

Nhớ quê

Nhớ quê Thơ Lê Minh Vẹn

Từ khi giả biệt làng quê
Sống nơi phố thị, bộn bề lo toan
Công ơn cha mẹ chưa tròn
Tình sâu nghĩa nặng, sắt son một lòng

Nhớ về ...

Xem thêm

Tình thu

Tình thu
-Tác giả : Hoàng Lan
-Trang thơ : Muôn Nẻo Tình Thơ.

Anh ra đi mang theo trời nắng hạ
Để thu về chẳng rộn rã tiếng ve
Còn đâu nữa má ửng đỏ ...

Xem thêm

Đường xưa xóm cũ

“ Đường xưa xóm cũ ”

Viết về nhạc sĩ Hoàng Lang

“ Đàn tôi yêu một tiếng ca”
Vào mùa “ Gặt lúa ” quê nhà rộn vui
“ Đường xưa xóm cũ ” ...

Xem thêm

Khúc hát sông Cầu

Khúc hát sông Cầu

Đêm bức bối gian phòng không ánh sáng

Một nhà thơ – 2 khẩu súng trong tay
Ê –xê- nhin cũng giây phút thế này
“mãi ra đi không phải không ...

Xem thêm

Lối cũ

Lối cũ

con đã về quê sớm thu này.
nắng vàng vương nhẹ lối ngõ đây.
bờ ao xưa cũ còn nguyên đấy.
lớp gạch lát nghiêng vẫn rêu dầy.
lòng con man mác mùa thu ...

Xem thêm

Bảy mốt mùa xuân

Bảy mốt mùa xuân

Cơn bão đi qua
Hà Nội hôm nay những hàng sấu biếc
Mở facebook nhận được nhiều hoa đẹp
Chúc mừng tôi bảy mươi mốt mùa xuân

Bảy mươi mốt năm ...

Xem thêm