Cảm thấy nhạt

Cảm thấy nhạt

Anh nào muốn trở thành thi sĩ,

Viết câu từ rầu rĩ đâu em.
Vì anh mắt đã kèm nhèm,
Tay run,… thân đã hom hem cả rồi.

Nhiều lúc khóc ỉ ôi Người hỡi !
Xong rồi cười hở lợi kiểu như :
“Cùng đường, lắm kẻ giả sư
Thơ đôi lúc “khác” tâm tư của mình.”

Thì thơ vốn bình sinh phải chế,
Mới không vào cái thế quẩn quanh.
Miễn là viết được long lanh,
Đâu ham mấy cái hư danh nửa mùa !

<<< Thành Týn >>>
09 : 47 – 19/8/2016

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.