Bóng trăng đơn
Thơ: Sưu Tầm
Con đường ấy nay sao buồn cô độc
Vắng anh rồi phố nhỏ bỗng hoang vu
Chỉ có vầng trăng lạnh lẽo, lẻ loi
Soi em bước trên đường đời bất hạnh
Sao ...
Bóng trăng đơn
Thơ: Sưu Tầm
Con đường ấy nay sao buồn cô độc
Vắng anh rồi phố nhỏ bỗng hoang vu
Chỉ có vầng trăng lạnh lẽo, lẻ loi
Soi em bước trên đường đời bất hạnh
Sao ...
GIÁ NHƯ
Thơ: * thơ Lê Hồng Mận *
Giá như mà ta gặp gỡ sớm hơn
Chắc cô đơn không dày vò hai đứa
Ta nắm tay, giữ tình yêu ở giữa
Để lửa tình sưởi ...
NIỀM ĐAU ẤY
Thơ: Hạ Băng
Em từng sợ có một ngày nào đó
Anh đi rồi sẽ bỏ lại mình em
Nhìn lá rơi chiều tắt nắng bên thềm
Lòng thổn thức với nỗi niềm tiếc nuối
Sợ ...
CÒN LẠI GÌ
Thơ: NÀNG THƠ
Xa nhau rồi còn gì nữa đâu anh
Mọi hứa hẹn cũng trở thành kỷ niệm
Em ngơ ngác giữa dòng đời tìm kiếm
Nỗi nhớ thương trải nghiệm thật đau lòng
Thu ...
GIÁ NHƯ
Thơ: Lê Thị Hồng Mận
Giá như mà ta gặp gỡ sớm hơn
Chắc cô đơn không dày vò hai đứa
Ta nắm tay, giữ tình yêu ở giữa
Để lửa tình sưởi ấm suốt mùa ...
Người thứ ba
Thơ: Sưu Tầm
Em biết mà giữa cô ấy và anh
Thành một đôi nhiều người từng mơ ước
Em đến trước nhưng chẳng có anh được
Đứng lặng bên,
NGƯỢC LỐI
Thơ: Hàn Vũ
Có nhiều điều em muốn nói với anh
Nhưng có lẽ dành lòng thôi anh ạ
Em ổn mà, đừng lo, không sao cả
Chị ở nhà đang rất rất nhớ anh!
AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
(Nguyễn Thanh Hà)
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con,
Thơ: Thúy Nhân
Có đôi lúc em thấy mình xao động
Nhưng kịp nhận ra là cảm xúc nhất thời
Vì không thương nên là không chấp nhận
Đôi khi chỉ cần ai đó cạnh ...