CÒN LẠI GÌ

CÒN LẠI GÌ
Thơ: NÀNG THƠ

Xa nhau rồi còn gì nữa đâu anh
Mọi hứa hẹn cũng trở thành kỷ niệm
Em ngơ ngác giữa dòng đời tìm kiếm
Nỗi nhớ thương trải nghiệm thật đau lòng

Thu lại về cảnh sắc gợi nhớ mong
Lá xào xạc nhuộm vàng cả ký ức
Em hoảng hốt khẽ níu miền hư thực
Mắt long lanh ngấn lệ trực tuôn trào

Trời cuối ngày dải nắng bỗng xanh xao
Một dĩ vãng cứ thét gào trăn trở
Người bỏ lại một duyên tình đổ vở
Còn gì đâu chỉ món nợ không lời

Xa anh rồi bước hẫng hụt chơi vơi
Em lặng lẽ với cuộc đời đơn lẻ

_Thơ Nàng_

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.