Thu lạnh

Thu lạnh

Chút se lạnh tràn con phố mùa Thu
Em chợt cô đơn trong căn gác nhỏ
Mùa đã sang đâu, vẫn nồng hoa sữa
Tình vẫn dịu dàng, anh vẫn đâu đây

Mây nhởn nhơ rong chơi suốt cả ngày
Đêm say ngủ bỏ mặc trăng lạnh lẽo
Anh vô tâm hay là anh không hiểu
Rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau…

Em sợ mùa Đông sẽ đến rất mau
Sợ nỗi khát khao càng thêm giá buốt
Cuộc đời phải đâu cứ cho là được
Hạnh phúc đôi khi thật quá mong manh

Hãy thả chút tình theo sóng lênh đênh
Như gửi cho em một vòng tay ấm
Cho trăng đêm nay nồng nàn say đắm
Cho má em hồng…dẫu gió Đông sang…

Sưu tầm

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.