NƯỚC MẮT – CƠN MƯA
Thơ: Khắc Ghi
Có những cơn mưa ..
không rơi trên mặt đất
Nó rơi trên khóe mắt một con người
Ướt cả khoảng trời trống vắng,
NƯỚC MẮT – CƠN MƯA
Thơ: Khắc Ghi
Có những cơn mưa ..
không rơi trên mặt đất
Nó rơi trên khóe mắt một con người
Ướt cả khoảng trời trống vắng,
MỘT TÌNH YÊU CHẲNG LỚN
Thơ: Mai Juby
Thành phố buồn, chôn dấu một lời thương
Để chiều tháng Bảy mưa ngâu, nhạt nhòa mi khóc
Nuốt ngược vào lòng nghe thời gian chảy dọc
Vết son trên ...
EM ĐÃ KHÓC VÌ AI!!!
Thơ: Hạ Băng
Giọt nước mắt lại tràn trên mi thắm
Trong cõi lòng đau đớn lắm người ơi
Hạnh phúc xưa tầm với đã xa vời
Em có lẽ khóc cả đời ...
TUỔI TRẺ ÊM TRÔI VƠI BỚT NHỮNG MUỘN PHIỀN
Mình đã có trong hành trình tuổi trẻ
Người để thương, như thế cũng đủ rồi
Đừng nghĩ nhiều chuyện xa xôi người ạ
Chỉ cần giờ mình hạnh ...
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÃO
Thơ: LÊ HỒNG MẬN
Em không phải là người đi qua những đắng cay
Mà là người gặp may được bước vào giông bão
Được hiểu chính mình không bao giờ hoàn hảo
Để ...
LẠC GIỮA MÙA XA
Ai có nghe tiếng mưa buồn nức nở
Và lòng người đang ở giữa mùa xa
Ai đã trao một tình yêu thiết tha
Rồi thoáng chốc đảy tình tôi trượt ngã
Ai cho tôi ...
Nếu không thể quên được, thì đừng quên
Cố gắng chỉ khiến lòng thêm sầu nhớ
Ép bản thân rồi cảm xúc vất bỏ
Đâu làm lành, được đổ vỡ nơi tim.
Nỗi buồn biết bơi chăng?
...SAO ĐÀNH
Thơ: Hạ Băng
Giữa cuộc đời anh đã bỏ lại em
Để dĩ vãng lấm lem màu thương nhớ
Lá thổn thức ngoài hiên lời than thở
Đời mất anh vụn vỡ trái tim khờ
Thu lại ...
Về với biển anh nhé
Thơ: Sưu Tầm
Mình về với biển nghe anh
Tạm xa Phố Thị, đèn xanh Sài Thành
Về biển một ngày trong lành
Cố quên đi hết khổ hành trong tim
Cho em về ...
AI TRẢ …CHO EM
Thơ : Kẹo Đắng
Chỉ còn chút nỗi niềm thương…để nhớ
Mà giả vờ…như lại chẳng có chi
Đêm cuối cùng…ta tiễn bước nhau đi
Nghe phảng phất…những gì..còn lưu luyến
Sóng lặng im…nghịch đùa ...