MẸ NHẮC

MẸ NHẮC

Ảnh mựơn: Can Nguyên

Hôm qua Mẹ ngồi rồi khẽ gọi Em ra
Nhắc chuyện chồng con sau mà lâu quá vậy
Mong có cháu bồng nhưng chờ hoài chẳng thấy
Cô cứ lưỡng lờ đưa đẩy mãi hay sao?

Thời gian trôi dần tuổi xuân cũng hanh hao
Gần nửa đời rồi phải nào như mười sáu
Tính chuyện đi thôi để tôi còn bế cháu
Chúng bạn cô kìa..cưới ráo hết còn đâu.

Cúi mặt thẹn thùng Em đứng lặng hồi lâu
,,Cái chuyện chồng con phải tâm đầu chứ Mẹ,,
Tiếc nuối mà chi một chút thời son trẻ
Rồi cứ chọn bừa xem nhẹ chuyện tương lai.

Em khẽ môi cười nhưng khóe mắt cay cay
,,Mẹ nói đúng mà ..nào có sai đâu chứ,,
Thời gian trôi đi tuổi xuân sao níu giữ
Gần nửa đời người chưa đặng chữ nợ duyên.

Em thoáng nghe buồn cho phận gái chuân chuyên
Áo mới cô dâu ..mắt huyền sao chờ mãi
Cuộc sống khó khăn Anh hãy còn bươn trải
Tiếng hẹn câu thề tê tái mặc đời trôi.

Hay là chúng mình hãy cưới nhé ..đi thôi
Để mẹ được vui không bồi hồi lo lắng
Em được bên Anh cùng sẻ chia gánh nặng
Sướng khổ vui buồn mưa nắng mãi bên nhau.

Hạnh phúc đâu là nhà đẹp với tường cao
Thịt cá thơm ngon sang giàu ai chẳng muốn
Chỉ cần chúng ta biết thương yêu chiều chuộng
Đồng vợ đồng chồng biển cuộn sóng ..nào lo.

Con trẻ ở nhà có Nội,Ngoại chăm cho
Mỗi buổi chiều về gọi líu lo ..Ba..Mẹ
Vợ chồng tươi cười hôn lên đôi má trẻ
Hạnh phúc tràn trề cực khổ sẽ trôi qua.

Mẹ cứ nhắc hoài..hay mình cưới.. Anh nha!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.