TÌNH CỜ GẶP EM

TÌNH CỜ GẶP EM

Gặp em phố vắng trời chiều
Gió lay cành liễu dáng kiều thướt tha
Nắng vàng vương những nhành hoa
Làn Hương thơm mát, miệng hoa em này

Lời em mới thật là hay
Ngắm em không rượu mà say lúc nào
Về nhà tỉnh mộng ước ao
Tìm lại em gái làm sao bây giờ

Em ơi là thực hay mơ
Em từ đâu tới , bây giờ nơi nao
Nhớ em lòng dạ cồn cào
Hỏi trời hỏi gió ,nơi nào mây bay

Người ơi chớ bảo tôi say
Rượu không một giọt thì say nỗi gì
Men tình em gửi rồi đi
Tim tôi thổn thức xui đi tìm nàng

Tôi về chuẩn bị hành trang
Ra đi tôi quyết tìm nàng tôi yêu
Để rồi sớm sớm chiều chiều
Yêu thương cùng với tiếng cười bay xa

Hà nội 22/3/2015

Nguyễn Ngọc Xuân

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.