LẠC GIỮA MÙA XA

LẠC GIỮA MÙA XA

Ai có nghe tiếng mưa buồn nức nở
Và lòng người đang ở giữa mùa xa
Ai đã trao một tình yêu thiết tha
Rồi thoáng chốc đảy tình tôi trượt ngã

Ai cho tôi mượn bờ vai gối lã
Hết muộn phiền tôi xin trả lại ngay
Quá đớn đau chẳng giữ nổi thân gày
Tim đã chết theo từng lời ai nói

Chẳng còn trông chẳng còn mong mòn mỏi
Hình bóng người luôn nhen nhói yêu thương
Tôi để tang tình anh cuối đoạn đường
Chia hai lối giấc mộng hường đỗ vỡ

Chia xa rồi còn gì mong luyến nhớ
Chuyện tình buồn dang dỡ mất còn đâu
Tôi và anh cũng chẳng phải tình đầu
Nhưng sao cứ làm tim đau nhức nhối..!!!

Quyên Ni 27/7/2016

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.