BÂNG KHUÂNG
Có phải hằng nga ngự cỏi trần!
Trông hình dạ bổng thấy bâng khuâng
Bờ môi mộng thắm trao lời ái
Ánh mắt mơ huyền gợi tiếng ân
Dẫu biết tình kia còn khoảng cách
Mà ...
Xem thêm
Buông
Thơ: Ngọc Hân
Bài thơ này em viết gửi cho anh
Là bài thơ với nỗi buồn man mác
Không giận hờn cũng không ai phụ bạc
Chỉ là mình đã đổi khác mà thôi
Khoảng cách hai ta có ...
Xem thêm
Ngày mai này..?
Thơ: Hạnh Ngọc
Ngày mai này đường đời hai lối rẽ
Cách xa rồi ta vẫn bạn bè nhau?
Bước chân đi lòng vương vấn nghẹn ngào
Đường hai ngả giấu lệ sầu đếm bước. ...
Xem thêm
Buồn
Có những lúc thấy cõi lòng trống trải
Giữa trần gian không nơi chốn đi về
Giữa biển người vội giấu che dòng lệ
Ta một mình ta cô lẻ bơ vơ
Có những ...
Xem thêm
Hạnh phúc ơi mi trốn ở đâu rồi
Hạnh phúc ơi mi trốn ở đâu rồi
Mà ta kiếm nửa cuộc đời chẳng thấy
Tình yêu ơi sao xa vời đến vậy
Yêu chân tình rồi ...
Xem thêm
ANH
Đem giấu anh vào trong nổi nhớ
Nên suốt đời nặng nợ mãi chữ yêu
Nhớ thương mong em giữ lấy đã nhiều
Nay trả hết mọi điều cho anh đó
Tình em trao chắc là anh đã ...
Xem thêm