TA CÒN NỢ EM
Ta còn nợ em
Trang thơ mùa lá rụng
Mùa thu vàng cánh én chao nghiêng
Để tiếng thu buồn
Người ngồi trông năm tháng
Kẻ ra đi đi đi mãi không về
Ta còn ...
TA CÒN NỢ EM
Ta còn nợ em
Trang thơ mùa lá rụng
Mùa thu vàng cánh én chao nghiêng
Để tiếng thu buồn
Người ngồi trông năm tháng
Kẻ ra đi đi đi mãi không về
Ta còn ...
Có những nỗi buồn ta chẳng thể gọi tên
Chợt thoáng qua tim rồi biến thành khoảng lặng
Giữa phố đông người tâm hồn ta trĩu nặng
Giữ cho riêng mình chẳng muốn nói ...
THAO THỨC
Thơ Vũ Thắm
Đêm đã khuya anh ơi đừng thức nữa
Ở ngoài kia gió lạnh lướt sau rèm
Cũng biết rằng chỉ vì quá yêu em
Nên anh chỉ hờn ghen trong giây lát
Thôi anh ...
~~~ XIN LỖI ANH… ~~~
Giữa bên hiếu bên tình em phải chọn
Thì em thà chọn hiếu bỏ rơi anh
Là tại sao em hãy nói cho rành
Khi ta đã yêu chân thành em hỡi…
Thơ: Thiên Gia Bảo
Em đừng khóc đâu phải tại chúng mình Mà duyên số chia đường tình đôi ngả Mọi đau thương anh nhận về tất cả Người ra đi xin hãy cứ yên ...Thơ: Thiên Gia Bảo
Và như thế em ra đi thầm lặng Cuối cuộc tình chẳng câu nói chia phôi Em ra đi bẻ gãy nửa nụ cười Trái tim tôi cũng héo sầu ...SAO ANH KHÔNG ƯỚC ?
Sao anh không ước em
Là nhành lan tím biếc ?
Dù mưa rơi , nắng trải ,
Chẳng bao giờ tàn phai !
Sao anh không ước em
Là tia nắng ngọt lành ...
………….Chiều Thu ………ll
Tháng tám thu về ướt thệ hong
Chờ xuân tuyết lạnh gió trêu hồng
Vàng phơi rụng lá duyên ngoài ngỏ
Phố củ mây chiều dạ níu buông
Người xưa mãi ...
Hoa đến thì, thì hoa phải nở
Dẫu em còn mảnh mai, bé nhỏ
Đêm mùa thu, khoe sắc ” song” quỳnh
Chị cũng xinh và em cũng xinh
Cánh trắng ...
Thơ: Hạnh Ngọc
Phút chia tay sầu buồn dâng ngập lối Chỉ lặng nhìn mà không nói thành câu Chuyện đôi ta đã lỡ…gãy nhịp cầu Nghe chua xót …không tròn câu duyên nợ Hai chúng ta ở ...