Thơ:Trần Thành Vinh
Anh buồn quá
Hình như hôm nay anh quên mặc cả
Với đêm đen rồi
Ngoài hiên vắng một chiếc lá Thu rơi
Đâu đây vài ba bản nhạc cũ
Ai đốt Trầm hương ...
Thơ:Trần Thành Vinh
Anh buồn quá
Hình như hôm nay anh quên mặc cả
Với đêm đen rồi
Ngoài hiên vắng một chiếc lá Thu rơi
Đâu đây vài ba bản nhạc cũ
Ai đốt Trầm hương ...
THÔI AI NHÉ
Thôi ai nhé từ nay thành xa lạ
Thành vần thơ đau đớn đến mĩ miều
Hai chúng mình dù ngộ nhận từng yêu
Sẽ chết đi không một lần gặp giỡ.
Là tại anh
Thơ: Sưu tầm
Là tại anh đã đánh mất tình em
Đã giết đi cuộc tình vừa chớm nở
Để giờ đây khóc cho tình dang dở
Để nghẹn ngào tiếc nuối những ngày qua.
EM NHẬN RA RỒI.
Thơ: Sưu Tầm
Em nhận ra rồi nhưng em chẳng nói đâu
Bởi bọt sóng sẽ vỡ òa tức khắc
Em già dặn, em hồn nhiên, trầm mặc?
Cô bé ấy thì sao,
*HÔM NAY THÔI*
Hôm nay thôi xin vì người bật khóc
Giọt cuối cùng lăn ngóc ngách đêm thâu
Dẫu biết rằng chưa khô cạn niềm đau
Tôi quyết đinh sẽ quay đầu trở lại.
EM BÂY GIỜ
Thơ: Hạ Băng
Em một mình dằn vặt với cô đơn
Giọt nước mắt dỗi hờn trong thương nhớ
Chẳng muốn khóc mà sao hoài nức nở
Kỷ niệm xưa như òa vỡ trong lòng
Người ...
BIẾT VỀ NƠI ĐÂU ?
Gió Đông lại về đây khe khẽ
Khơi muộn phiền cắt xé tâm tư.
Dấu yêu xưa đã nát nhừ,
Lòng nghe thấm đẫm nghĩa từ “bể dâu”.
HAI NHÀ CHUNG NGÕ…
Ngày nào chỉ dậu mồng tơi
Nhớ em anh lại lách người anh qua
Bây giờ làng xóm quê ta
Tường cao cổng sắt mỗi nhà một chuông!
Mùa trở mình rồi anh có thấy lạnh không?
Cái nắng hanh hao lưa thưa dần rồi tắt hẳn.
Mưa cứ thầm thì, dội vào chiều dài đăng đẳng
Như nỗi nhớ về ...