Duyên thắm
Thơ: Kim Loan
Ông tơ đã cầm tay se chỉ
Cha mẹ già vừa ý tóc tơ.
Bấy lâu hai trẻ đợi chờ,
Đôi ta đã vẹn ước mơ tương phùng.
Duyên thắm đẹp thủy chung như nhứt, ...
Xem thêm
Duyên lành
Thơ: Đặng Chấn Hưng
Tình trong mộng lung linh rực rỡ
Thắm tươi như hoa nở muôn nơi
Những làn gió lượn trên trời
Mang theo hương sắc ngời ngời trong xuân
Lòng rạo rực tần ngần chân bước
Tình ...
Xem thêm
Duyên trong mộng
Thơ: Phạm Thành
Duyên trong mộng là duyên đau khổ
Đến bây giờ không chỗ nương thân
Vẫn thường trong mộng ái ân
Thế rồi cứ mãi bao lần khổ đau
Tưởng là đã cho nhau kiếp trước
Nên ...
Xem thêm
Bóng ngã đường tình
Tôi nguyện lòng mình chẳng yêu ai
Dọc đường gió bụi phủ dấu hài
Thoi thóp đường tơ và kẽ tóc
Vực thẳm non cao lắm chông gai!
Tôi không bao ...
Xem thêm
Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn ...
Xem thêm
TÌNH VỠ
Nhận được thư em trong email
Em khóc một mình dưới mây chiều
Giọt lệ đài trang đã cạn chén
Tiếng gọi xé lòng mộng tình đeo
Em báo tin buồn tình vỡ đôi
Xẻ nửa vầng ...
Xem thêm