BỞI
Kẹo Đắng
Âu bới tại nghiệt duyên đành chia lối
Gặp trong đời…bỗng chốc hóa xa xôi
Người tân hôn…mộng ước cũ tan rồi
Duyên đứt đoạn…tình ơi…đành chôn cất
Trên thế gian…tình phân thành…được mất
Nguyệt lão ...
BỞI
Kẹo Đắng
Âu bới tại nghiệt duyên đành chia lối
Gặp trong đời…bỗng chốc hóa xa xôi
Người tân hôn…mộng ước cũ tan rồi
Duyên đứt đoạn…tình ơi…đành chôn cất
Trên thế gian…tình phân thành…được mất
Nguyệt lão ...
MỚI THẤU RẰNG TÌNH ĐẦU RẤT ĐẬM SÂU
Chúng ta đi qua yêu dấu vội vàng
Để lại muôn ngàn những điều trăn trở
Đôi lần tự hỏi vì đâu dang dở
Khi mỗi hơi thở nghẹn ngào ...
LÀ CON GÁI
Thơ: Lai Ka
Là con gái phải đẹp xinh em ạ
Dù độc thân hay đã có người yêu
Dù trời cho nhăn sắc chẳng có nhiều
Vẫn cứ phải thật đáng yêu em nhé.
EM CỨ KHÓC ĐI
Thơ: Hữu Duyên
Nếu cảm thấy buồn thì em cứ khóc đi
Giọt nước mắt kia can cớ gì phải dấu
Đời chẳng thương em thì em thương mình vậy
Mạnh mẽ làm gì ...
NGƯỜI YÊU CŨ
Thơ: Du Phong
Bước về đâu để quay ngược nỗi buồn,
Ngược những yêu thương từng một thời dang dở,
Ngược tiếng yêu đầu hồn nhiên và bỡ ngỡ,
Ngược những dại khờ để ghép ...
VÔ TÌNH
Thơ: NÀNG THƠ
Phút vô tình ta chạm phải nỗi đau
Khi chẳng dám nhìn nhau như ngày cũ
Một khoảng cách không xa nhưng vừa đủ
Để cả hai tự nhủ phải lạnh lùng
Tình bây ...
ĐÔNG VỀ RỒI
Đông về rồi…mang nỗi nhớ không tên,
Đời cô quạnh vì vắng em bên cạnh,
Gió bấc tràn về sao không thấy lạnh,
Chỉ se lòng- tê tái ở trong tim…
Đông về rồi…đem theo mùa ...
NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày tôi chẳng muốn làm thơ
Có ai đó thấy trông chờ không nhỉ
Có ai đó cũng nặng lòng suy nghĩ
Thấy hoài mong lời thủ thỉ hằng đêm.
Thầy Giáo Trẻ
Thơ: Huy Thọ
Con lại trở về bên mái trường xưa
Khi những hạt mưa rơi trên hàng phượng vĩ
Trường mình vẫn vậy, vẫn như xưa thầy nhỉ
Mỗi góc sân trường một kỷ ...
NỬA HỒN ĐAU
Tình làm nước mắt ta rơi
Bao đêm lặng lẽ đầy vơi nỗi sầu
Thu đi lá cũng sang màu
Bên thềm một gã bạc đầu nhớ em
Đường xưa tối đã lên đèn
Nghe trong ...