Thầy Giáo Trẻ

Thầy Giáo Trẻ
Thơ: Huy Thọ

Con lại trở về bên mái trường xưa
Khi những hạt mưa rơi trên hàng phượng vĩ
Trường mình vẫn vậy, vẫn như xưa thầy nhỉ
Mỗi góc sân trường một kỷ niệm thuở học sinh

Con nhớ những lần khi nắng chớm bình minh
Ý ới gọi nhau cùng tới trường, tới lớp
Những giờ ra chơi dưới tán bàng bóng rợp
Buổi trốn học thêm đá bóng với bạn bè

Con nhớ những lần khi phượng nở báo hè
Nước mắt lại rơi vì xa trường, xa bạn
Cố gắng học hành vì tương lai sáng lạn
Vững bước chân đi trong giông bão cuộc đời

Cũng đã lâu rồi, giờ con trở về đây
Nối tiếp bước thầy, làm một người thầy giáo
Con thấy tự hào vì mình được dạy bảo
Những búp măng non, tương lai của nước nhà

Con trở về trường khi thầy cô đã già
Bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy bạc trắng
Tự dặn với lòng rằng phải thật cố gắng
Chẳng phụ công lao của cha mẹ ” Cô – Thầy ”

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.