Hỏi lại lần cuối: “Yêu em không?”
Không yêu ngày mai em lấy chồng
Lúc đó anh đừng rên đừng tiếc
Ai bảo ngập ngừng giấu nhớ mong.
Hỏi thêm lần nữa: “Có yêu không?”
Trả lời dứt ...
Hỏi lại lần cuối: “Yêu em không?”
Không yêu ngày mai em lấy chồng
Lúc đó anh đừng rên đừng tiếc
Ai bảo ngập ngừng giấu nhớ mong.
Hỏi thêm lần nữa: “Có yêu không?”
Trả lời dứt ...
Sáng mùa đông thèm có người để nhớ
Thèm nghe ai nhắc nhở mặc áo vào
Thèm giả vờ nói không lạnh, không sao
Người ta sót, ôm vào lòng sưởi ấm.
Sáng mùa đông bỗng thèm bàn ...
LỖI HẸN PHAN RANG
Ta cứ hẹn năm nay rồi nằm nữa
Trở lại thăm ngôi tháp thân yêu
Hoa tàn tạ nơi lòng ta đã hứa
Mà bây giờ xanh phủ mấy mùa rêu
Ta lại hẹn về ...
Em đi vắng
mẹ hỏi anh rằng: thương mẹ hay thương nó
mẹ đẻ ra mày, đời chồng chất cơn đau
nuôi mày lớn mẹ cạn hai dòng sữa
mày có còn thương mẹ hay hai đứa ...
CUỘC TÌNH NÀY ĐÃ SAI…
“Đến cuối cùng em chọn cách lặng im”
Trả anh về những ngày xa xưa ấy
Đã biết trước hôm nay, mà sao vẫn xót xa đến vậy
Em ngơ ngác dắt tay ...
Chúng mình bây giờ phải thương nhau nhiều hơn
Không nói những lời làm nhau buồn nữa nhé
Ngày ngày bên nhau phải nói cười vui vẻ
Có giận dỗi gì thì giận tí rồi thôi.
Em quên từ lâu rồi
Thơ: Sưu Tầm
Trái tim em gửi lại trong lòng gió
Bao năm qua đã an nghỉ một mình
Em chẳng biết cô đơn từ đâu nữa
Hay từ ngày em mới biết ...
MÙA ĐÔNG CÔ ĐƠN
Đông về rồi anh có lạnh lắm không
Có lạc lõng giữa ngàn cơn gió bấc
Có nuối tiếc khung trời xưa rất thật
Có chạnh lòng giây phút gợi mùa xa
Đông thì thầm ...
VIẾT CHO ANH
(thơ: Bùi Gia Nội)
Mình đừng xa nhau nữa được không anh
Đừng để em một mình buồn tủi
Trái tim yêu em thành người yếu đuối
Chút hững hờ cũng chạm vực cô đơn.
Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
Thơ Nguyễn Phong Việt
Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
sau những đổ vỡ hay bình yên mà vẫn cứ ngỡ
có thể đi đến cuối ...