Em có khóc đâu anh!
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau.
Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
Xem thêm
Thơ: Sưu Tầm
Chiều không anh chiều ơi! buồn lắm
Tiếng ve sầu héo hắt trời xa
Cánh phượng hồng giọt lệ lòng ta
Buồn tê tái chiều không anh – tê tái.
...
Xem thêm
CHUYỆN CHƯA GỌI THÀNH TÊN
Th: Huân Trần
Có những điều anh chưa kịp kể cùng em
Bởi có nói ra cũng chẳng cần thiết nữa
Tình cảnh hôm nay do chúng ta chọn lựa
Dù có nói ...
Xem thêm
Thơ: Sưu Tầm
Em còn nhớ tuổi hồng ngày xưa ấy
Ta trắng trong như tờ giấy học trò
Sống vô tư không một gợn âu lo
Mình gặp nhau trên chuyến đò đi học
Áo dài trắng nơ ...
Xem thêm
Đêm khuya rồi, nhắm mắt ngủ đi em,
Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm
Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm
Phải thương mình trước khi muốn thương ai…
...
Xem thêm
ANH CÓ VỀ
Anh có về lại phố cũ chiều nay
Chia bớt hộ em nỗi nhớ đầy một nửa
Bật que diêm đốt cháy bùng ngọn lửa
Sưởi hộ tim này băng giá từ anh đi.
...
Xem thêm
XA LẠ NHAU
Thơ: Hạ Băng
Từ dạo đó ta thành người xa lạ
Chẳng ngóng chờ nơi cuối ngả đón đưa
Câu hỏi thăm như cũng trở nên thừa
Lời hứa hẹn tình xưa giờ tắt lịm
Hoàng ...
Xem thêm
KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN
Thơ: Huy Thọ
Rồi đứa trẻ nào cũng sẽ phải lớn lên
Bỏ lại búp bê và rời xa trang truyện
Dẫu có đôi lần vẫn thấy lòng lưu luyến
Cũng phải bước ...
Xem thêm