thơ tự doLưu trữ

Phố Chiều

.Nắng hạ mây chiều gió thổi tung
Mờ sương phố núi đẹp chưa từng
Đèn hoa đủ sắc treo ngoài ngỏ
Nữa mảnh xuân tình thật dửng dưng

Trêu hài lở bước đêm thu lạc
Mộng ảo ...

Xem thêm

PHỐ HẠ

Phố hạ em về,ngày ấy
Con đường hun hút tuổi thơ
Thương cho lá vàng run rẩy
Ngàn năm theo gió mịt mờ

Phố hạ em về,chân mỏi
Tiếng ve ra rả gọi chiều
Phượng còn thay màu ...

Xem thêm

NỤ HÔN NGÀY HẠ

Hạ đến cho ai thèm vui vẻ
Lá hoa ra như thể nhiệm mầu
Lênh đênh cỡi sóng con tàu
Bao la non nước một màu xanh xanh

Mến thương nhau dung dăng dung dẻ
Bến sông ...

Xem thêm

QUÊ HOA

Bông Hồng trỗi nhất trong vùng
Hồng nhung màu ấy
Nhuộm cùng vào hoa
Tóc xanh lã lướt thướt tha

Nhuộm lên vàng óng
Tóc pha Tây rồi
Hồng vàng ,

...
Xem thêm

“ ĐỪNG XA EM ĐÊM NAY”

Viết về nhạc sĩ Đức Huy

Em đi “ Qua mấy nẻo đường ”
Có nghe mùi “ Đỗ Quỳnh Hương ” thì thầm
“ Lời yêu thương ” như bóng râm
“ Màu mắt nhung ” ...

Xem thêm

HƯƠNG XƯA

Thương ngọn gió mười năm chân không nghỉ
Về núi cao,biển rộng bóng đìu hiu
Ông trời già còn sống trong ích kỉ
Giọt mắt ai còn rơi vội trong chiều?

Hồn phảng phất mùi hương từ năm ...

Xem thêm

DẤU TÌNH

Anh về khơi bếp lửa hồng
Năm năm nguội lạnh tình hong hanh vàng
Cành khô cây lá ngổn ngang
Dấu chân kỉ niệm đã tan tác chiều

Gót hồng ngập nắng đường yêu
Ta gom góp nhớ,màu ...

Xem thêm

QUÊ MỚI

Thủa chú chiến trường K
Anh em tôi cũng đang tại ngũ
Hai nhà đi chung một ngõ

Mẹ tôi có cối xay
Vợ chú chặt cây đóng cối giã gạo
Thúng mủng dần sàng dùng chung
Mẹ ...

Xem thêm

HƯƠNG XƯA

HƯƠNG XƯA
Thương ngọn gió mười năm chân không nghỉ
Về núi cao,biển rộng bóng đìu hiu
Ông trời già còn sống trong ích kỉ
Giọt mắt ai còn rơi vội trong chiều?

Hồn phảng phất mùi hương ...

Xem thêm

CHỊ LẤY CHỒNG XA

CHỊ LẤY CHỒNG XA

Chiều tối bỗng mưa như xối
Đường biến thành sông
Gió như con thú phát cuồng
Chị vẫn quyết ra đi đúng hẹn!

Tiễn chị lên xe lòng em bịn rịn
Thương người chị gái ...

Xem thêm