CHỊ LẤY CHỒNG XA
Chiều tối bỗng mưa như xối
Đường biến thành sông
Gió như con thú phát cuồng
Chị vẫn quyết ra đi đúng hẹn!
Tiễn chị lên xe lòng em bịn rịn
Thương người chị gái ...
CHỊ LẤY CHỒNG XA
Chiều tối bỗng mưa như xối
Đường biến thành sông
Gió như con thú phát cuồng
Chị vẫn quyết ra đi đúng hẹn!
Tiễn chị lên xe lòng em bịn rịn
Thương người chị gái ...
…………Mưa Tháng Bảy ……….
Tháng Bảy mưa ngâu ướt sủng tình
Dòng đời cuộn chảy lệ trơ thinh
Về đâu ngỏ cụt trêu hờn liễu
Một gánh vai oằn mãi nhớ in
Người ngây dạ tủi chiều hôm ...
Chẳng cần biết em đã bao nhiêu tuổi
Mười mấy xuân? Hay ba mấy? Hay già?
Nhưng một khi chính em còn tồn tại
Thì đừng phí hoài dù là một phút giây qua.
Lai Ka
...Ở nơi đây nắng chiều không chịu ngủ
Nằm giấu mình ủ rũ dưới hàng cây
Con nhện giăng tơ mấy sợi tròn đầy?
Trên chiếc lá còn mấy ngày rơi rụng?
Tạo hóa gieo ,
...Tôi muốn gởi lời yêu tha thiết
Khắc trong thơ tình tiết ngọt ngào
Tình yêu đồng bằng biển đảo núi cao
Mỗi mất mát vạn lần đau chất ngất
Tôi luôn gởi tình yêu rất thật
Từ ...
Như anh nhớ em ,mây chiều nhớ gió
Như vầng trăng ôm ấp vạn vì sao
Như cánh đồng nhớ hương lúa lao xao
Như nắng hôn hàng cây vào buổi sáng
Như ong bướm tìm môi hoa ...
Con gái yêu mưa hay mang nhiều tâm sự ?
Mưa Sài Gòn
Con gái Sài gòn như cơn mưa, có chút mạnh mẽ, năng động, có chút nhẹ nhàng, vấn vương… Mưa! Như người con gái đôi mươi ...
Việt nam chữ S nằm ôm Biển
Từ bao đời văn hiến nước Nam
Trang vang chói lọi ngàn năm
Căng buồm cưỡi sóng xả thân giữ gìn…
Lời Hịch ấy còn vang vọng mãi
Sao Lũ Tàu ...
Anh đi làm, em cũng đi làm
Việc cơ quan vẫn mỗi ngày tám tiếng
Sao về nhà chỉ em lo mọi việc
Anh nằm biếng lười hay cắm cổ xem phim.
Em nhờ gì anh cũng chỉ ...
“ NHỮNG NGÀY HOA MỘNG ”
Viết về nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân
Buồn tình cho “ Kẻ đến sau ”
“ Trao người ở lại ” muôn màu dư âm
“ Màu hoa giã biệt ” chỗ ...